Khó khăn như việc kết hôn với người phụ nữ lớn tuổi.
Khi yêu Thúy Hường, người hơn mình 5 tuổi, anh Sơn Hà ở Hà Đông, Hà Nội ban đầu lo lắng. Nhưng thấy nhiều cặp "phi công" - "bà già" hạnh phúc, anh quyết tâm cưới. Anh cho biết: “Tôi thực dụng, kết hôn vì yêu và vì sự ổn định trong cuộc sống. Hường có sự nghiệp vững chắc, không cần đến tiền của tôi, và cô ấy rất chững chạc.” Anh tin rằng cuộc sống bên Hường sẽ đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, việc chênh lệch tuổi tác cũng mang lại nhiều rắc rối, đặc biệt là vào các dịp giỗ Tết.
Trong buổi họp mặt tại nhà bác trưởng, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Một cậu bé 8 tuổi con ông chú họ đã nhầm vợ anh thành dì ghẻ, khiến anh choáng váng. Trong khi đó, anh Thảo Hoàng Mai ở Hà Nội cũng gặp rắc rối khi vợ anh, chị Thoa, luôn chỉ đạo anh làm việc trong khi bản thân chị thì ngồi xem ti vi. Chị thường dùng lý do anh còn trẻ để gạt bỏ ý kiến của anh.
Anh vẫn phải giúp vợ dọn dẹp dù ấm ức. Anh khó chịu khi ở nhà chị ngọt ngào gọi anh, nhưng ra ngoài lại lạnh lùng. Chị lớn tuổi hơn nên thường bị trêu ở cơ quan, làm anh xấu hổ và lo lắng cho cảm giác của chị. Tuy nhiên, chị lại tỏ ra vui vẻ và tự nhiên, thường đùa lại khi bị trêu chọc. Chị khuyên anh không nên tỏ vẻ khó chịu, vì như vậy chỉ khiến mọi người trêu chọc nhiều hơn.
Anh Sơn đã học cách chấp nhận việc vợ lớn tuổi hơn mình, và nhờ đó, anh không còn nghe những lời bình luận châm chọc. Anh vui vẻ nói: “Lấy vợ già thật tốt, cô ấy có bản lĩnh”. Ngược lại, anh Thảo lại giữ trong lòng sự tức giận với vợ, từ đó tình cảm phai nhạt. Anh đã ngoại tình với một nhân viên trong công ty, và khi vợ biết, chị đã âm thầm xử lý tình huống mà không thay đổi bản thân. Cuối cùng, anh quyết định vào miền Nam làm việc để tránh sống cùng vợ.
Anh cứ ở trong đó, còn chị thì tự động bay vào khi nhớ anh, trong khi anh lại không quan tâm đến chị. Đó là tâm tư của phi công trẻ và máy bay bà già.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu/rac-roi-nhu-lay-vo-gia-2013419144822592.chn